Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Thơ xuống dòng: Mail cho em!

Chào em cô gái xứ Mường
Tè xa xa ấy nhớ thương đêm ngày
Vì em anh nguyện đi Tây
Nguyên để cố gắng hăng say làm tình
nguyện viên giúp đỡ tăng kinh
nghiệm cho dân tộc thêm trình độ nuôi
bò sữa xuất khẩu đi xuôi
ngược khắp cả nước xong rồi sang Tây
Hôm nay anh gửi lên phây
búc sờ ta tớt tràn đầy những tinh
thần lao động để làm tình
yêu đôi ta mãi lung linh như …đèn
Gửi em băng nhạc Mô đen
tắc kinh em nhớ mở xem hàng ngày
Tuy nhiên em nhớ phải thay
băng khi chạy hết rồi quay bình thường
Vì em anh phải rất cương
quyết để thực hiện chủ trương nuôi bò
sữa cho dân bản khỏi lo
lắng để cuộc sống ấm no yên bình
Và đem công cuộc làm tình
nguyện kết quả tốt rồi mình thành thân
Lòng em còn rất nhiều phân
vân vì không biết có cần thiết không
Em ơi anh chẳng còn lông
bông như ngày trước mà không có tiền
Bây giờ anh rất là kiên
định để em chẳng buồn phiền vì anh
Thời gian chắc sẽ rất nhanh
chóng xây tình cảm chân thành đắm say
E mail anh viết rất bay
bướm em hãy đợi 1 ngày ….gặp nhau!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét