Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Thơ: Yêu nước!


(Thơ mang Quan điểm cá nhân, các bạn cmt bình tĩnh nêu cao phong trào nhã nhặn nhé!)
Đất nước chưa có chiến tranh
Ai lên Phây búc cũng thành Chính gia
Đất nước mà có chiến tranh
Ai cũng hăng hái trở thành ...NHÀ THƠ
Tưởng bở sống ở rừng mơ
Vào đấy mà bắt rồi chờ giặc tan
Làm thơ phá được giàn khoan
Mình cụ Nguyễn Bính trăm giàn cũng xong
Vác cờ đòi được biển Đông
Vác mẹ trống đồng đòi cả Đại dương
Chém gió thành bão trên tường
Bảo ra chiến trường: Em nhớ mẹ cha!
Yêu nước làm tốt việc nhà
Không cần phải chửi Tổ cha thằng Tầu
Nó có nghe được mình đâu
Mất công mình chửi đau đầu người nghe
Làm tốt việc của mình đi
Đó là YÊU NƯỚC đừng vì ai xui
Chính trị như tảng băng trôi
Những thứ ta biết nó trồi ....phía trên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét