Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Thơ: NHỚ EM!

(Lấy cảm hứng từ 1 người bạn lớn tuổi chuyên làm thơ TÌNH toàn nhớ nhung tha thiết)

Em biết không SÁNG nay anh thức giấc
Không hiểu sao anh chẳng buồn ĂN
Cả cơ thể như mất thăng bằng
Chắc là vì NHỚ EM nên không đói

Đến buổi TRƯA dạ dày anh đau nhói
Mở hộp cơm, anh lại đóng KHÔNG ĂN
Là vì anh biết một lí do rằng
Do NHỚ EM nên bụng căng không đói

Rồi đến TỐI về nhà buồn không nói
Mẹ dọn cơm anh cáo ốm KHÔNG ĂN
Em ơi em anh muốn nói thật rằng
Vì NHỚ EM nên hôm nay TUYỆT THỰC!

Cả ĐÊM dài anh trằn trọc thao thức
LÝ DO gì em phải biết em ơi?
Chắc em nghĩ: NHỚ EM quá mất rồi!
Anh xin lỗi, lần này do ……………….TÔI ĐÓI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét